HƯƠNG THU
Thu về Hà Nội ngập mùi hương
Hương hoa sữa hoàng lan hương cốm
Nồng hương thị chín vàng lốm đốm
Thoảng hương sen thanh khiết tâm hồn
Mỗi độ thu lòng chợt bồn chồn
Bâng khuâng quá một thời để nhớ
Em ngây thơ đi về lối nhỏ
Tóc trâm cài mắt biếc long lanh
Gió hôn tà áo trắng mong manh
Ánh mắt ai lấp sau nhành lá
Nhà kế bên có hàng trứng cá
Cậu bạn khờ tặng cả chùm xanh
Mùa Thu về nỗi nhớ miên man
Hương Thu vẫn nồng nàn đến thế
Em lặng lẽ ngồi bên song cửa
rưng rưng buồn thương nhớ ngày xưa...!
Thuyền Thu