gió lạnh đầu mùa tạt buốt nỗi cô đơn
đôi mắt vô hồn mà niềm thương âm ỉ
Hỡi người tình còn yêu em không nhỉ (!)
sao nghe chừng… ơi vạn kỷ cách xa
còn không anh những ngọt ngào thuở xưa
những âu yếm … những vần thơ tình tứ
Không biết anh còn thương em không nữa (?)
hay nhạt nhòa chiếc bóng nhỏ trong tâm
mặc kệ ai những giọt lệ âm thầm
vương đáy mắt, ngược vào tim se thắt
Hỡi người tình… (còn nhớ hay quên mất!)
những mong chờ, những khoảnh khắc thương yêu
mình bên nhau dưới nắng ấm ban chiều
trong thinh lặng mà vạn điều trao gởi
Anh biết không… em cứ luôn thầm hỏi
thầm trả lời … thầm nói một mình ên
biết làm chi, tìm hiểu làm chi thêm
cho trăm mối tơ vò… se tim lòng đau đáu!
100413