Vì Em Là Giai Nhân *
 

Vì em là mây bay
Anh quên cả tháng ngày
Bốn phương trời phiêu lãng
Nhịp bước vẫn mê say

Vì em là trăng say
Đêm tỏa sáng như ngày
Nương bóng em là Nguyệt
Anh, nhịp thở vơi đầy

Vì em đến nơi đây
Tỉnh, anh cũng như say
Bắt thu vàng đếm lá
Dư thừa cả đôi tay

Vì em là phong vân
Da tươi mát trắng ngần
Nên chẳng cần hương phấn
Anh, nô lệ tình nhân

Vì em là giai nhân
Anh đắm đuối bao lần
Yêu, không cần sám hối (hối tiếc)
Muôn đời, một tội nhân

Vì em là giai nhân
Nên anh chẳng ngại ngần
Đốt đêm dài soi sáng
Làm đom đóm thiêu thân...

 photo cindy1_zps4a6d3f51.jpg




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả