Hoan Khúc
Anh Tuấn

Vùng suối ấm vàng tươi như hoa cúc
Ánh tinh khôi thoa môi thắm rạng ngời
Bừng lên ngàn muôn sắc sáng muôn nơi
Khoe rực rỡ ánh mặt trời reo khúc

Trên dòng nước xanh xanh không vấn đục
Thuyền êm trôi trên sóng biếc đa tình
Khua mái chèo nhảy múa ánh bình minh
Lòng bến Hạ lung linh vờn ánh mắt

Cùng sông núi thuỷ chung tình son sắt
Cánh yêu thương tay ngắt nụ huy hoàng
Đóa vẹn toàn nhuỵ thắm nhỏ miên man
Từng giọt ướt môi ngoan nồng cánh gió

Hương Thạch Thảo chập chùng trên lối Ngọ
Lá Diêu Bông ở trọ lúc đêm về
Ánh trăng thề vùng vẫy giữa đam mê
Chìm dưới đáy Nguyệt Hồ ôm khao khát

Tìm ước vọng trên làn da tươi mát
Bắt trăng sao chân dẫm lối thiên đàng
Nụ hôn nồng tay với đoá hào quang
Cùng suối mộng rộn ràng ... đêm ân ái ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả