"Buồn" viết vào một đêm không trăng dưới vạn ánh đèn đêm của thành phố Kansas City, ở khu Plaza diễm lệ . Có những nỗi buồn không tên chỉ có thẻ diễn tả bằng lời thơ hay tiếng nhạc . Cái "buồn" ở đây cũng là nỗi buồn không tên, cũng được nuôi nấng và ấp ủ bằng những vần thơ, là nỗi buồn vẫn chìm sâu, không qua trong trái tim tật nguyền từ thuở biết yêu em ...
Buồn *
Anh Tuấn

Biển tình không đợi dòng sông
Bến bờ xa cách chờ mong mỏi mòn
Dại khờ tượng đá trên non
Tương phùng giấc mộng chỉ còn trong mơ

Đá mòn mấy thưở vu vơ
Nhân trần một kiếp duyên tơ lỡ rồi
Làm sao hàn gắn tim côi
Tật nguyền từ thuở vào đời yêu em

Rượu nồng môi đắng say men
Chén sầu nuốt cạn tìm quên tháng ngày
Đáy lòng vẫn mãi cuồng quay
Như ngàn con sóng đoạ đầy kêu than

Hải Âu khuất cánh trên ngàn
Quê hương bỏ lại dậm ngàn phương xa
Tình yêu đánh mất hôm qua
Còn đôi tay trắng bôn ba giữa đời

Mặt trời đen tối, sao rơi
Đêm dài thao thức nghẹn lời, cô đơn
Nửa vầng trăng khuyết dỗi hờn
Chìm sâu dưới đáy ... nỗi buồn không qua





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả