Nợ Tình *
Anh Tuấn

Hai vai gánh nợ chung tình
Đeo từ kiếp trước dáng hình giai nhân
Thưở đầu tim biết bâng khuâng
Đến nay hàn gắn bao lần vẫn đau

Đong đầy những giọt ưu sầu
Từ khi mang mối tình đầu không duyên
Vô tình dầy xéo vô biên
Để hồn thao thức cuồng điên tháng ngày

Nợ tình một mối không hai
Ân tình rẽ nhánh phôi phai giữa dòng
Biển chờ sông đợi núi mong
Riêng ta một cõi trống không đất trời

Nỗi lòng như ánh sao rơi
Băng hà nợ vẫn không vơi khối tình
Một thân một bóng một mình
Vẫn còn mang nặng bóng hình ...tương tư ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả