"Ngu Ngơ" viết trên chuyến phà đi từ Vịnh Tây Bắc Canada đến đảo Victoria BC . Thời gian của chuyến phà này dài khoảng gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ nên AT viết được 2 bài thơ và nửa nhạc khúc . Đây là lời tự tình của một tâm hồn đắm đuối, chìm trong hố sâu tình yêu, rất chung tình và có pha lẫn một chút "ngông và ngạo mạn" của người cầm bút ...

ATS

Ngu Ngơ *
Anh Tuấn

Tay em năm ngón ngọc ngà
Anh mua chiếc nhẫn kiêu sa tặng người
Để anh mua chỉ nụ cười
Dù trong khoảnh khắc cuộc đời vẫn vui

Anh đem bán giấc ngậm ngùi
Thuở hai tay trắng ngủ vùi say sưa
Suốt mùa đứng dưới cơn mưa
Chờ em thao thức chẳng vừa canh thâu

Đi tìm hoa trắng che đầu
Cài lên mái tóc đượm mầu hương xuân
Bóng em anh ước thật gần
Đường về chung lối một lần trăm năm

Anh thuê một áng tơ tằm
Đan thành tổ ấm chổ nằm cho Duyên
Ngắm đôi mắt biếc Điêu Thuyền
Hôn loài ngọc đá tinh tuyền, anh mơ

Đam mê viết trọn vần thơ
Ghép thành mây tìm vu vơ ngỏ lời
Ngu ngơ nhắn gió bên trời
Tình anh con sóng ... trọn đời yêu em ....





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả