
Nguyệt Khúc Xuân
Nồng *
Anh Tuấn
Mơn man trong dáng xuân nồng
Nàng Thu ngũ sắc má hồng xinh ghê
Dại khờ ánh Nguyệt đam mê
Nép mình bên bóng trăng thề liêu trai
Ửng hồng như đoá hoa mai
Dịu dàng gót ngọc khoan thai tiếng đàn
Nai vàng ánh mắt thêm ngoan
No tròn đôi má trên hàng mi xanh
Cung Hằng em đoá mong manh
Quỳnh Hương say đắm vây quanh mỉm cười
Xuân mơ Thu rất tuyệt vời
Thu yêu Trăng muốn ngỏ lời đêm nay
Đợi mùa đếm lá thu bay
Đưa tay níu gió cho mây dỗi hờn
Trên ngàn cánh hạc van lơn
Đuối trong giấc mộng chập chờn không qua ...