Ước gì em đến nhẹ như mây
Nỗi nhớ không về buổi sáng nay
Cà phê khói thuốc chẳng buồn bay
Than rồi, mới biết mình mơ ngủ
Chăn đắp trên người (đắp cả tay)
Ước gì em đến nhẹ như mây
Pha sẵn cà phê hương ngất ngây
Bật lửa, châm dùm tôi điếu thuốc
Ngả đầu xuống gối (gối đầu tay)
Đồng hồ báo thức (dậy đi thôi)
Nằm ước mơ chi chuyện lứa đôi
Em đã bao lần không hẹn đến
Bất ngờ xuất hiện trước nhà tôi
Tiếng nói tiếng cười tiếng bước chân
Luôn làm xao động một góc sân
Lá chưa vàng úa trên cành trúc
Lá cũng ngậm ngùi rơi xuống nhanh
Phạm Thiên Thanh