Tương Tư *
Anh Tuấn
Em là giọt nắng hồn nhiên
Nhỏ vào che kín nỗi niềm trong anh
Ngọc trần khoé mắt long lanh
Ru anh trọn giấc mộng lành đêm nay
Hoa trời một đóa trên tay
Làn hương thơm ngát anh say cả đời
Em là tiên nữ trên trời
Du Xuân xuống thế ngỏ lời yêu anh
Em là hoa nở trên cành
Anh là cánh bướm xuân xanh đến tìm
Ngọc Châu cánh nhỏ môi mềm
Nụ hôn trong gió êm đềm như mơ
Em về trọn nửa vần thơ
Niềm thương nỗi nhớ dại khờ... anh yêu
Trái tim đã chết một chiều
Hôm nay ôm mộng Thúy Kiều tương tư...