Mất Mẹ

Sáng qua thức giấc ngỡ ngàng
Nghe tin Người đã nhẹ nhàng ra đi
Không mưa sao ướt mắt mi
Thế là con đã mất đi Mẹ già

Sáng kia đứng trước hiên nhà
Thu phong chớm lạnh diết da đáy lòng
Bên Mẹ cũng mấy mùa đông
Bây chừ nuối tiếc còn mong được gì

Sáng hôm ngẫm chuyện phân kỳ
Sinh ly tử biệt níu ghì cơn mê
Tối kia thăm viếng gần kề
Giờ đây Mẹ đã theo về cội thu

Sáng nay phóng bút khởI đề
Lần đầu thơ viết vội về Mẹ yêu
LờI kinh tiếng mõ buồn hiu
Nghĩ gì cũng muộn chiều chiều nhớ thương ..

Chicago 10/26/2013




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả