Photo: Em Nào Đâu Bán Mùa Thu
Anh Tuấn


Em nào đâu bán tình sâu
Sao tình duyên vẫn bạc mầu tơ duyên
Má hồng một thuở truân truyên
Bến bờ ngăn cách tinh tuyền nhớ thương

Em nào đâu bán tơ vương
Cớ sao áo trắng cứ vương gót ngà
Đường về phai nắng nhạt nhoà
Thu tàn tủi ánh trăng tà đớn đau


Em nào đâu bán trầu cau
Để vôi trắng nhuộm máu đào trong tim
Nhỏ từng giọt buốt trong đêm
Năm canh đong nỗi ưu phiền chinh phu


Em nào đâu bán mùa thu
Sao màu áo tím ngục tù muôn niên
Đêm nay thu chết ngoài hiên
Hỏi người tượng đá...nỗi niềm không vơi ...

Hai Lối
Anh Tuấn

con đường tình hai lối
ngược xuôi đến mỏi mòn
đi ngang rồi bước dọc
đã cuối ngõ hoàng hôn

đường tình không chung lối
xa nhau đến tận cùng
bên kia bờ xa khuất
có người đứng chờ trông

chữ tình yêu chia cách
nên ngục tối vùi chôn
yêu bên ni cay đắng
tình bên nớ dỗi hờn

con đường tình rẽ lối
chia hai nhánh bềnh bồng
dẫu một lòng chung thuỷ
không gặp nữa biết không ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả