MƯALẠNHTÌNHXA

*

 

Giọt mưa buồn thương nhớ

Se sắt lạnh hồn trăng

Mây chậm nhìn em thở

Gợn sóng mặt trường giang...

 

Gió nhẹ vờn sợi tóc

Lụa mỏng tà gợn bay

Ta một thời ngang dọc

Chuôi kiếm còn trong tay...

 

Mắt ai nhìn aý náy

Cây xanh lá trở màu

Quê hương đầy cỏ dại

Giọng cười đượm thương đau...

 

Ta vẫy tay từ giã

Không một chút chần chừ

Nhìn người dưng nước lã

Biết ai buồn tháng tư?!

 

Đêm tù trăng len lén

Lọt khe cửa trần gian

Ta cần giữ mạng sống

Địa ngục hay thiên đàng...

 

Em nhiều đêm khẻ bước

Chợt về trong giấc mê

Nét ngày xưa tha thướt

Mặt trăng rằm ủ ê...

 

Giọt mưa đời nặng nhẹ

Gió tiễn người sang sông

Câu thơ ngâm khe khẻ

Chút xa xót trong lòng

 

Đò ngang em tách bến

Ta dán mắt song tù

Nắng tháng tư mỏi mệt

Sống hoài đời mộng du...

 

thylanthảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả