Đêm *
Anh Tuấn

Đêm tương tư gối mộng
Giữa muôn ánh sao trời
Như mắt ngàn đom đóm
Lấp lánh ánh ngàn khơi

Đêm thinh không gió lộng
Vầng trăng tỏ rạng ngời
Đoá Hồng Hoang mới nở
Làn môi thắm chơi vơi

Đêm rạt rào sóng vỗ
Ru biển trắng huy hoàng
Vẽ dáng khuyên trên cát
Thanh tao rất dịu dàng

Đêm có gió trên ngàn
Đường mây ngõ thênh thang
Cánh chim trời phiêu lãng
Đậu trên ánh trăng vàng

Đêm có những nụ cười
Ươm nụ nở trên môi
Xuân không còn bối rối
Đến bên anh ngõ lời

Đêm có ánh rạng ngời
Ngự trong trái tim vơi
Đong đầy thanh âm mới
Hạnh phúc đến tuyệt vời...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả