Biển Tình *
Anh Tuấn

Biển tình trống vắng mênh mông
Võ vàng sóng vỗ chờ trông mỏi mòn
Trào dâng mặn đắng trong hồn
Bước chân ghềnh đá vùi chôn thuở nào

Một mình biển với trăng sao
Ngõ lời hò hẹn hư hao đất trời
Sóng gào thét tiếng xa khơi
Nghẹn ngào tình đã phai phôi chẳng về

Núi non chẳng vẹn câu thề
Đá mòn nước cạn phu thê rã rời
Biển buồn dâng sóng không vơi
Thở than mây gió ngập trời nhớ thương

Tình anh con sóng vô thường
Trùng khơi vang tiếng vẫn thương vẫn chờ
Cho dù chẳng thấy bến bờ
Mắt vương hạt cát đứng chờ thuỷ chung ...

Photobucket




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả