Bài  3

Đêm Huyền Diệu
Anh Tuấn

Đêm nay Nguyệt ngủ say
Duyên dáng ánh trăng đầy
Thẹn vần thơ anh viết
Ngơ ngẩn nép trong mây


Đêm say dáng Nguyệt Nga
Thấp thoáng ngõ Ngân Hà
Lạc men tình nương gió
Tương tư nét ngọc ngà


Đêm Thanh áo tình nhân
Tinh khiết trắng vô ngần
Khoác vai trần khao khát
Tuyệt, đôi mắt thiên thần

Đêm hôn đoá hồng nhung
Tay trơn đến lạ lùng
Đuối, môi trầm mấp máy
Nguyệt hồn dỗi ... ngại ngùng


Đêm nay ánh Nguyệt rơi
Trong giấc mộng bên trời
Tuyệt trần bên dáng Ngọc
Mùa xuân ánh mặt trời ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả