VỖ VỀ NGƯỜI ẤY TRONG TÔI ( thơ Tâm Linh)
Có lúc lòng tôi cứ thẫn thờ Như người vừa tỉnh lại vừa mơ
Hình như ai đó trong tôi ấy
Đùa cợt nhau bằng những ý thơ
Câu chuyện tình yêu - chuyện gió trăng
Hết tôi thờ thẫn - đớn đau anh
Đừng khơi oan trái trong tôi nữa
Có nghĩa gì đâu chuyện yến oanh
Người hãy quên đi chuyện ái ân
Của thời xa cũ mộng ngày xanh
Biết đâu người ấy tim tan vỡ
Mượn bóng hằng kia - thay bóng trăng
Thôi hãy vùi chôn chớ trách ai
Người đừng nuối tiếc duyên xưa phai
Rồi mai châu sẽ về hợp phố
Hết kiếp luân hồi ... lại khứ lai .
Hoàng Mai