Thanh Xuân Dáng Ngọc là nét đẹp của giai nhân, huyền ảo của trăng, và thanh tao của Nguyệt . Xuân và giai nhân là những gì tuyệt hảo nhất của nhạc và thơ . Một sự kết hợp vẹn toàn, tinh khiết và nguy nga nhất trong "Gọi Nắng Mùa Xuân" .
AT đem nét thanh của nhành mai vẽ lên dáng Ngọc anh đài, búp măng của Quỳnh Hương mơn man đoá vô thường dệt lên khúc mười thương. Bài thứ 5 của GNMX diễn tả trọn vẹn mơ ước của tình nhân, viết lên huyền thoại của thế giới ảo, của ngưỡng cửa thiên đường ... cho loài ngọc đá mang tên
...

Bài 5
Thanh Xuân Dáng Ngọc*
Anh Tuấn
Nét Thanh của nhành Mai
Vẽ dáng Ngọc anh đài
Ôm bờ vai của Thuý
Tuyệt vời đoá liêu trai
Búp măng đoá Quỳnh Hương
Nở tận chốn vô thường
Mười ngón thon trên phím
Dạo lên khúc mười thương
Tinh khiết giọt sương đêm
Đẹp đôi mắt tinh tuyền
Ánh thiên đường ve vuốt
Thẹn thùng một chữ duyên
Môi đỏ ngọt màu son
Duyên dáng tựa trăng tròn
Thẹn xinh hồng đôi má
Ngọt như trái mơ ngon
Mịn nhung gót Hoàng Sa
Da tươi thắm mặn mà
Tóc huyền giăng tơ lụa
Chơi vơi ngã cánh ngà
Dáng xuân đẹp như mây
Tha thướt mộng dâng đầy
Thắp lên ngàn mơ ước
Tình nhân trọn kiếp này ...
ATS