Mưa Thu

Sáng nay cà rịch cà tang
Đi lên đi xuống bên đàng không đi
Ngồi đây hậm hực gầm ghì
Níu lưới kéo mạng chờ ghi nỗi buồn
Se se cái lạnh ngập hồn
Lăm răm mưa bụi núi non chập chờn

Sáng nay gió thổi từng cơn
Chữ té chữ rớt cho hồn chơi vơi
Chữ ghi mà sợ nó rơi
Lên sân cỏ ướt vần rời rã thêm
Tìm trong tim giọt nắng mềm
Đừng quên thơ nhé vần êm êm chờ

Sáng nay ôm mấy vần thơ
Xếp lên bàn phím chữ khờ khạo thương
Những mùa xưa áo đậm hương
Thu xanh tím đỏ mộng thường về đâu !?
Sáng nay thu nói bể dâu
Lẻ thường em nhé mộng đầu rồi phai !

Mỹ Trinh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả