Tìm Về Cảm Xúc
Có nhiều khi thơ không còn cảm xúc
Thơ chỉ là thơ nuôi chữ lớn lên
Lòng mãi là lòng con nước chênh vênh
Không buồn ghé bến bờ trôi viễn xứ
Có nhiều khi thơ bỏ quên quá khứ
Con đường về trống rỗng những buồn vui
Những ai đi đã từng ấy ngược xuôi
Mà không nhớ ngậm ngùi thương kỷ niệm
Có nhiều khi cắn bút thơ chiêm nghiệm
Biết bao người có còn nhớ đến ta
Những người thân những bè bạn gần xa
Ừ..ta nhớ những đậm đà một thuở
Có nhiều lúc muốn quên mà không nỡ
Guồng máu hồng tìm hơi thở trong tim
Triệu cảm xúc chen nhau trở về tìm
Mười ngón nóng gõ lên bàn hư vọng
Những ngón tay về thăm chiều lồng lộng
Tím hoàng hôn thu chín đã bao chiều
Này ngàn lá có về bên cội nhớ
Gửi lòng ta vun bón chút tin yêu
Mỹ Trinh