EM Trách Làm Chi 2

Chiều Thu gió nhẹ thổi đùa sang 
EM trách làm chi giọt nắng vàng 
Tại gã khờ kia hoài mộng tưởng 
Làm vườn thơ nhỏ lạnh buồn hoang 

Tội đồ chú bướm cứ tăng mau 
Em trách làm chi một chữ sầu 
Cứ để gã khờ ngồi thú tội 
Thì thầm với chữ vấn vương nhau 

Vần mơ ngày tháng vẫn còn đây 
EM trách làm chi chiếc lá bay 
Còn lại nơi nầy bao kỷ niệm 
Lang thang có gã lượm vần say 

EM trách làm chi chú bướm khờ 
Lúc say lúc tỉnh với nàng thơ 
Riêng EM, còn đó vườn thơ mộng 
Để bướm còn vương một giấc mơ 

“Tình chàng ý thiếp“ thoáng buồn mang 
Lời chúc sao nghe những ngỡ ngàng 
EM trách làm chi thêm giá lạnh 
Chiều Thu, chợt lá chuyển hoen vàng 

Gã khờ ngồi lượm lá Thu 
Kết thành quạt mộng, nhẹ ru giấc ngà 
Hỏi nàng Ngơ Ngác … ngồi xa 
Lại đây bướm quạt, cùng hòa vần mơ 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả