TÌNH ĐẦU.
               Sao lại gọi là tình khi chưa nồng chưa đậm
            Sao lại gọi là yêu khi chưa ấm môi hồng?
                                                           Thơ Đ-T-B


Người có biết ai cũng một thời vụng dại
Nhưng tình đầu là có thật người ơi
Tình chưa nồng nhưng cũng đủ chơi vơi
Và đủ nhớ suốt một đời - lạ lẫm.

Người có biết tình đầu đơn giản lắm
Một chút hương cũng đủ đắm say lòng
Một chút buồn cũng đủ thấy mênh mông
Và tóc gió người bay theo kỷ niệm.

Đã một thời yêu người - ta lỗi hẹn
Tình chưa sâu - chiến cuộc vắt ngang đời
Thời ly loạn với phận người trôi nổi
Đành vô tình làm chiếc lá bay xa…

Người có biết trong những tháng ngày qua
Tình yêu đó làm ta ray rứt mãi
Có phải là chút khói sương lãng đãng
Chút xao lòng của tháng mộng ngày mơ?

Không người ơi tình đã hoá thành thơ
Thành kỷ niệm của một thời trong sáng
Đâu chỉ là chút khói sương lãng đãng
Nên nhớ người ta cũng hoá thành thơ.







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả