Mảnh Vụn Con Tim
Thơ cho nức nở dòng tâm sự
Mấy nỗi oan tình ai có hay
Bao nhiêu thơ cũ in tiềm thức
Có trả anh rồi vẫn còn đây
Dòng sông nước ngược về bên ấy
Cạn sức mòn hơi xa vẫn xa
Lỡ nhau bến hẹn đâu còn sức
Đành trả cho đời giọt châu sa
Mộng còn lại mộng trong chiêm bao
Chữ dệt thành thơ chút nghẹn ngào
Chút ở trong nhau muôn lần nhớ
Gói lại ân tình gửi trăng sao
Gửi về bên ấy những dòng xưa
Xuân hạ thu đông gió trở mùa
Mùa nào cũng lạnh cơn da diết
Mùa nào cũng ướt lệ thành mưa
Nỡ trách gì nhau thêm xót xa !
Mưa rơi từ ấy lệ đã nhòa
Nhặt lên trăm mảnh con tim vỡ
Xoáy mất đời nhau gió thoảng qua.
Hương Quế