Vẫn
Anh Tuấn


Ta vẫn xênh xang đếm tuổi đời
Bên trời cánh hạc nẻo rong chơi
Đêm đi ngày đến ta lui tới
Để lại bên kia những mảnh đời

Ta vẫn hoang vu bước võ vàng
Bao lần lá rụng đếm thu sang
Non còn tượng đá sao biển cạn
Trách sao nhân thế quá phũ phàng 
Ta vẫn đưa tay với mặt trời
Thắp vùng dĩ vãng nhạt phai phôi
Đốt đi bóng tối lời trăn trối
Dẫu núi non kia khuất muộn rồi

Ta vẫn lang thang đấu địa đàng
Lộn hàng đi dọc lại đi ngang
Lẩn quẩn bóng em vờn năm tháng
Đo với hồn ta ...bóng lỡ làng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả