Tình Em*
Anh Tuấn

Tình em tưa ánh trăng ngà
Đêm về soi sáng Ngân Hà đợi anh
Vì yêu nên mắt em xanh
Chìm trong mơ ước mộng lành vấn vương

Tình em là gió muôn phương
Trên ngàn bay khắp bốn phương cõi trời
Tạo ngàn con sóng trùng khơi
Gọi tên anh mãi cả đời không yên

Tình em hạt nắng triền miên
Đọng trên mi mắt mùa thu ấm nồng
Để em xinh đẹp đoá hồng
Lịm trên môi thắm tình nồng thiên thu

Tình em mây trắng ngục tù
Trong lòng cửa biển người tù trăm năm
Nhưng yêu đến một nghìn năm
Vì người dệt áng tơ tằm không vơi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả