Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

























CHIA TAY

Thơ : Huong Thuan tagged you in a post

Rơi nước mắt nói lời từ biệt
Bởi từ đây cách biệt ngàn trùng
Hỏi người còn nhớ hay không
Rượu khuya nến đỏ men nồng có nhau


Thu xưa một dạo thơ trao
Thu nay rơi lệ nỗi đau đong đầy
Ngoài hiên vẫn bóng trăng gầy
Vẫn mây che phủ phút này vắng nhau


Nhớ người ruột cắt tim đau
Lời thơ lưu luyến còn trao ngập ngừng
Miệng cười mà lệ rưng rưng
Đành thôi quay mặt có chừng đó thôi


Em về bước nhỏ đơn côi
Về gom lá ủ một đời mất nhau
Phương người Oanh Yến xôn xao
Phương em nước mắt ướt nhàu gối chăn


Gửi anh giọt lệ khẻ khàng
Từ trong đau khổ muôn phần thấm ra
Từ nay thôi đã chia xa
Chúc anh một vạn lời ca ngọt ngào


Chúc anh trên nẽo đường đời
An vui hạnh phúc ngời ngời tiếng thơ.
-Riêng tặng Thái Dương.
1

1-Thái Dương là bút hiệu xưa cũa Chân-Trời-Chân-Mây.

Hương Thuần

— with Hồ Thị Hoàng Oanh and 19 others.

Laurel , MD Nov 06-2013





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả