XIN LỖI EM...


nếu yêu em có tội

ngày ấy tôi...vẫn yêu


tặng em bông hoa đỏ

để long lanh mắt chiều

ai ngờ gai hoa nhỏ

làm sướt mảnh hồn yêu


rồi tháng năm chinh chiến

tôi biền biệt phương xa

nợ nước với tình nhà

em ơi đành lỗi hẹn


ngày về buồn ngơ ngẩn

em đã bước sang ngang

tình tôi em gấp lại

tiếng dữ tôi đành mang


dòng sông đời tất bật

chảy mãi với thời gian


tôi về lại chốn xưa

không phải đòi hoa nhỏ


chạnh lòng màu hoa đỏ

thốt đôi lời thở than

tình xưa dù đã cũ

lời xin lỗi muộn màng...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả