NGÀY CƯỚI.
em mặc áo màu thiên thanh
với sao trời trong đôi mắt
niềm vui quanh em có màu phấn nhạt
hồng đôi má em xinh
như tình yêu giữa em và anh
thắm đượm vô bờ
em mặc áo vàng mơ
và nở nụ cười thanh khiết
tình yêu quanh em có màu xanh biếc
xanh đại dương mênh mông
như tình yêu giữa anh và em
sâu thẳm biết dường nào
em mặc áo màu hoa đào
nâng ly rượu mừng đôi lứa
hạnh phúc quanh em - màu lửa
cháy bỏng những khát khao
như tình yêu giữa anh và em
nồng ấm bao ngày
em mặc áo màu mây
trắng trong và rạng rỡ
mùa xuân quanh em có hoa vàng nở
vàng mật tuổi thanh xuân
như tình yêu anh dành cho em
mãi mãi ngọt ngào.