CHO NHAU TRỌN CUỘC TÌNH
Từ quen nhau ngày ấy
sáng giờ học chờ trông
giảng đường tìm chẳng thấy
cổng trường trưa đợi mong.
E ấp riêng mảnh tình
sao cứ mãi lặng thinh
phải chăng em có biết
tình anh nắng bình minh.
Công viên ghế đá trao
ánh mắt hoài nhớ nhau
giờ nói câu hò hẹn
lá me bay đón chào.
Dưới áng mây trăng thu
bên hàng cây liễu rũ
tim reo lời tình tứ
năm tháng qua mặc dù.
Bản tình ca trữ tình
dấu chân ngông ngày nắng
bàn tay ấm chiều mưa
cho nhau trọn cuộc tình.
SJ - NOV. 14.2013
HÀ KHÁNH PHƯƠNG