Chung Tình *
Anh Tuấn


Người đâu ta cứ yêu hoài
Tương tư nên mãi lạc loài viễn phương
Viết bao thơ khúc mười thương
Không bằng một nửa vấn vương chốn nầy

Người ơi ta muốn đoạ đầy
Trái tim khắc khoải cho đầy chữ yêu
Để hồn năm tháng tự kiêu
Ánh trăng là Nguyệt, nàng Kiều trong ta

Yêu người mãi tận phương xa
Hôm nay vẫn thế hôm qua vẫn còn
Hoạ thành gối mộng trăng tròn
Ngày mai treo tận trên non nhớ người

Nhìn ta Hòn Vọng mỉm cười
Vì đời đã có một người như ta
Hơn ta vì mới hôm qua
Thua ta vì quá thật thà ngu ngơ ...

ATS



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả