Hà Khánh Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BĂNG GIÁ

Bây giờ trời mới lập đông
Tim côi băng giá cõi lòng từ lâu


Đêm trường thổn thức canh thâu
giọt dài giọt ngắn vương sầu ai hay


Ngẩn ngơ ngơ ngẩn u hoài
Thương nhiều - rồi giận - tháng ngày nhớ mong


Còn gì chờ nữa mà trông
Người vui duyên phận - nên không nhớ tình


Riêng tôi gác nhỏ lặng thinh
Thước đo tình cảm - một mình lệ rơi


Sợi thương sợi nhớ sợi đời
Còn ai nâng hứng trao lời yêu thương


Dặn lòng đừng mãi vấn vương
vậy mà cứ nhớ - cứ tương tư người.

 

09.01.2007

HÀ KHÁNH PHƯƠNG

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả