CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Thương vay khóc mướn vỗ tay (*)
đêm nằm gối mộng mưa bay cuộc tình
Ừ thì thôi nhé. Chuyện chúng mình (**)
đừng cho nước mắt hóa thành nỗi đau
Trách chi tạo hóa cơ cầu (*)
giữ luôn kỷ niệm ngày nào bên nhau
Ước gì có một mùa ngâu (**)
để cho ô thước bắt cầu gặp em
Trông ngày lại hóa mơ đêm (*)
tương giao mộng thật trước thềm liễu ru
Hững hờ giấc ngũ mùa thu (**)
ai đem thương nhớ vào tờ thư anh
Đếm thương sâu nhớ thì thầm (*)
duyên xưa hạnh ngộ một lần với nhau
Chút tình ngàn dậm khẻ trao (**)
nửa vòng trái đất một câu hẹn hò
Ấp e câu hẹn câu chờ (*)
anh tây em bắc ngẩn ngơ cung tình
Tiếc rằng lúc tuổi còn xanh (**)
chưa quen chẳng biết – nên đành cách xa
Xuân xanh một thoáng đã qua (*)
bây giờ bắc nhịp mặn mà hơn xưa
Mai nầy đời nắng hay mưa (**)
anh mong làm kẻ đó đưa em về
Cầu tre lắc lẻo lối quê (*)
trăng khuya rặng liễu câu thề em trao
Anh còn nhớ đến bạc đầu (**)
lời em đã thốt trăng sao ước nguyền
Trăng tròn - trăng khuyết - trăng nghiêng (*)
chấp tay khấn thệ câu nguyền tình chung
Dầu cho cách biệt muôn trùng (**)
anh đầu sông - nhớ, cuối sông em - chờ
Tình vương ý nhạc lời thơ (*)
trao nhau nhẩn cỏ cho đời thêm vui
Tơ hồng thắm đỏ cột đôi
trái tim anh - trái tim người - kề bên (**)
Em chờ anh đợi vững bền (*)
mơ màng gối mộng gọi tên người tình
Nhưng mà thôi – Chuyện chúng mình (**)
như cơn gió thoảng – như tàn tro bay
3.11.2012
Hà Khánh Phương
*(chữ xanh : thơ Hà Khánh Phương)
**(chữ đỏ: thơ Phương Linh - họa )