Nàng Và Thơ – Cõi Mê Tâm
(Cảm hứng sau khi đọc thơ của một người)
Nàng vô thực tọa bên bờ huyễn hoặc
Thả tóc huyền vương vấn quyện mây bay
Nhả thi khúc trời hấp giăng ma lực
Xác hồn ta nửa tỉnh nửa nhũn say
Ta háo hức tìm nàng trong cõi lạ
Hạnh phúc nào chưa đến đã lên ngôi
Bờ hư ảo bước chân dồn vội vã
Thác máu đào tuôn tận tím bờ môi
Nàng ẩn hiện, khúc thi ca loạn thế
Âm từ len tận não thấm loang lâng
Cùng ý vận hương say gieo lõa thể
Nàng là tiên, hay ma nữ thoát trần?
Nàng dưng dửng khuấy hương thi thoát lạc
Cõi băng tâm cháy rực lửa yêu tinh
Nàng có biết một xác hồn rục nát
Bởi vì thơ, hay nàng đã phục chinh!?