Tình đầu thương nhớ!


Em gửi vào gió một chút nắng vàng

Em gửi vào mây sắc tím mênh mang

Em gửi vào anh tình đầu thương nhớ

Nhớ cả đất trời ngây ngất say sưa.


Trong ánh mắt em ,có cả tuổi thơ

Trong nụ cười em, ban mai buổi sớm

Trong nắng thu vàng, mơ màng mắt biếc

Hương tóc nhẹ nhàng phảng phất trong thơ.


Tuổi thơ trong anh-tuổi thơ trong em

Là những kỉ niệm xanh xanh bờ cỏ

Là những triền đê trải dài trong gió

Là con diều nhỏ chắp cánh ước mơ.


Hỏi con sông xanh có tự bao giờ

Hỏi bờ cát dài xóa vết chân ai

Hỏi vầng trăng kia bao mùa tròn khuyết

Con nước vơi đầy năm tháng nào qua.


Anh và em mộng ước bay xa

Tình đầu nồng cháy thiết tha một thời

Anh và em giữ trọn một đời

Tình yêu mãi mãi sáng ngời ánh trăng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả