Đấng Bạn Vàng!

“Mến tặng quý vịcao niên  ”
 


Cây trên rừng sống lâu trăm tuổi
Có suối nguồn làm bạn tháng năm
Đêm vui cùng ánh sao trăng
Ngày bên nắng ấm trời xanh mây ngàn

Chim từng đàn tung tăngvạn dậm
Thắm đặm tình vỗ cánh tung bay
Trời cao đất rộng sông dài
Rừng cây xây tổ sum vầy ấm êm

Riêngphận người“bảy mươi -
rất hiếm”
Ta tìm đâu...
bầu bạn sớm hôm?!
Trẻ trung vui vẽ tưng bừng
Già yếu lạnh lùng sớm tối cô đơn!

Đêm thao thức chặp chờn tỉnh giấc
Lật sử xanh tìm gặp đệ huynh
Gương soi bằng hữu vẹn tình
Lưu-Bình, Dương-Lễ thời mình
còn chăng.?!

*

Xin bạn hãy bình tâm vững bước
Giữ niềm tin vượtkịp thời gian

CóGiê-SuĐấng Bạn Vàng
Bình an -chung thủy sẳn sàng bênta
...


Chúa là Bạn – Chúa
cũng là CHA
Ta yêu Chúa – Chúa yêu ta đời đời!

Sông Cửu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả