Gởi người Họa Sĩ

Em vẽ giùm tôi mái lá thôi
Đơn sơ nhưng thắm đượm tình người
Như dòng nước mát êm đềm chảy
Trong cõi hồn tôi suốt một đời


Em vẽ giùm tôi nỗi ước mơ
Trên màu mắt của những em thơ
Một chút hồn nhiên còn sót lại
Cuộc sống tang thương chẳng bến bờ

Đừng vẽ làm chi những sắc hoa 

điểm
phấn tô son dáng lụa là
Nhưng trong sắc ấy hình như thiếu
cái sự chân tình lẫn thiết tha

Làm sao em vẽ cái tình người
Nó đừng bàng bạc trắng như vôi
Cũng đừng màu sắc đem tô đậm
Nhưng chẳng trung trinh ...chỉ dối đời .

HL



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả