Chờ Người
Người về bên ấy ngập trời thu
Nhớ gì kỷ niệm đã xa mù
Quê hương trắc trở lần từ biệt
Mấy mươi năm lẻ Mẹ còn ru
Người về bên ấy ngập trời Đông
Để lại nơi đây một tấm lòng
Mưa nắng mấy đời còn lam lũ
Mỗi chiều Mẹ đợi cạnh bờ sông
Người về bên ấy nhặt mùa xuân
Trên dòng tóc Mẹ điểm bâng khuâng
Đứa con thơ ấy giờ khôn lớn
Lạy trời phù hộ chút hồng ân
Người về nơi ấy ta còn đây
Bao năm thu lá đã rụng đầy
Gom trăm thương nhớ lòng đất Mẹ
Gom cất vào lòng khói xám mây
Người về về nhé trong chiêm bao
Nghe dòng sông nước chảy ngọt ngào
Nghe trẻ thơ reo cười nhộn nhịp
Nghe Mẹ già ngần ấy xanh xao...
Mỹ Trinh