Nắng Thu

Em về ngày nắng vàng sân trước
Khoác áo mây hồng ươm sắc hương
Mùa thu đâu chỉ buồn như lá
Khi trái tim mình khát yêu thương

Em về chim hót trên cành thông
Gió thoảng phấn hương gió ngập lòng
Xa nghe trong gió lời tình tự
Của người năm ấy khúc thu phong

Em về ươm nắng mấy vần thơ
Mưa thôi mưa nhé chút mộng hờ
Nhớ con đường nắng ngày chung lối
Nhớ áo học trò thơm ước mơ

Em về kỷ niệm cũng reo vui
Nhặt lá làm thơ ướp ngọt bùi
Lá tim màu đỏ ôi nhiều quá
Trao người trao mãi những niềm vui

Mỹ Trinh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả