Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

1



Hồn Nắng


Từ dạo ấy em về thơ nở hoa
Thế giới thiên nhiên nắng đẹp chan hòa
Gom cả trần gian ngôn từ hoa mỹ
Vẽ phiến mây hồng muôn khúc tình ca

Từ dạo ấy em về biết mình thương
Chưa phút nào quên bao nhiêu vấn vương
Từ dạo ấy em về tương tư nhớ
Đôi mắt nào long lanh như hạt sương

Từ dạo ấy em về biết mình yêu
Thờ thẫn theo mây theo gió những chiều
Gửi hồn ở lại bên kia xa thẳm
Gửi triệu vần thơ hồn nắng xiêu xiêu

Hương Quế



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả