KHÁT VỌNG
Ai sẽ dắt con đi

Lên ải Nam Quan nghe lại tiếng gươm khua
Lịch sử bốn ngàn năm quặn lòng nàng Tô Thị 
Đất nước lầm than từ khi Loa Thành tàn lụy
Máu Lạc Hồng chảy thắm đã ngừng chưa ?

Ai sẽ dắt con đi
Ra Lý Sơn thắp nhang những ngôi mộ gió
Ngóng mãi Hoàng Sa thịt xương mình ở đó
Những linh hồn gầm gào trong tiếng sóng
Bao giờ siêu thoát lời nguyền xưa ?

Ai sẽ dắt con đi
Tìm lại lưỡi gươm thần giữa lòng hồ Hoàn Kiếm
Nam-Quốc-Sơn-Hà Thiên thư đã định
Con muốn quất ngựa hồng nối gót cha ông
Chém đầu kẻ xâm lăng thỏa nòi giống Tiên Rồng ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả