ĐƯỜNG ĐỜI

 

Đường đời lắm nỗi chông gai

Miếng cơm, manh áo, nợ đòi chẳng ngưng.

Hận thù, tranh chấp mênh mông

Muôn vàn đau khổ ở trong cõi đời.

Thất tình, lục dục tới lui

Tham-sân- si chẳng ngủ vùi chúng sinh.

 

Đường đời lắm thác, nhiều ghềnh

Lợi danh quyến rủ, chiến tranh khó tàn .

Từ bi, bác ái đi hoang

Tấm Thân Tứ Đại vô vàn khổ đau .

Sinh- già- bịnh- tử theo nhau

Não phiền, lo lắng, buồnrầu nấu nung .

Trụ vào chánh niệm tánh không

Càng xa ái dục, cõi lòng an vui.

 

Thiên Đàng- Địa Ngục đường đời

Do tâm thanh tịnh hay cài khổ đau

Không ngừng biến chuyển, đổi màu

Càng xa ái dục, buồn rầu ngủ yên.

Giữ tâm bình thản, êm đềm

Cho ta hạnh phúc ấm êm cuộc đời .

THANH ĐÀO

 

 

 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả