
Còn Đau
Còn đau thế giới còn đau
Tham tàn khói lửa pha màu trần gian
Còn đau hai chữ ngỡ ngàng
Bao nhiêu thân phận đường hoang lối về
Còn đau hồn phách tỉ tê
Sông thương núi hận nhiêu khê tình người
Còn đau biển sóng ngàn khơi
Và đau giông bão bên đời rủi may
Còn đau bằng tiếng thở dài
Thương cha khóc mẹ ướt vai sương chiều
Còn đau râm rỉ lời yêu
Còn đau tim vỡ rong rêu bãi sầu
Còn đau trên đám mưa ngâu
Trông mùa ô thướt bắt cầu về thăm
Nguyện cầu nhang khói hương trầm
Ướp thơm lục bát thơ thầm thì yêu...!
Mỹ Trinh