1



Say *
Anh Tuấn

Ngất ngây môi ấm mặn nồng
Ướp nồng hơi thở để lòng ta say
Ta say run rẩy đôi tay
Ngón dài ngón ngắn đắp đầy non cao

Đất say nghiêng ngã trăng sao
Trời say loạn bước đường vào thiên thai
Chân say khe suối mệt nhoài
Xênh xang tĩnh ấm gót hài phong vân

Mây say tóc vướng vai trần
Áo say rộng mở thiên thần ngủ say
Thẹn thùng thung lũng đêm nay
Rừng thiêng say ánh trăng đầy cõi mơ

Bóng say đồng loã vu vơ
Nụ tình hé nở ngẩn ngơ cõi bồng
Nhấp nhô dợt sóng bềnh bồng
Phiêu bồng sơn thuỷ ...đoá hồng ...giai nhân ...

ATS





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả