
Hai Ta...Say Nhé *
Anh Tuấn
Hai ta xa nửa địa cầu
Giữa hai mùa nắng tựa đầu áng thu
Trách người tượng đá thiên thu
Trên non ngóng biển ngục tù muôn niên
Ngày không đủ đếm ưu phiền
Đêm dài hơn bóng dưới hiên xế tàn
Rừng xưa khép kín muộn màng
Chỉ còn hai đứa địa dàng dấu chân
Hai ta một cõi nhân trần
Đầu non cuối biển một lần vấn vương
Nhọc lòng con nước sông Tương
Ngược dòng rẽ nhánh đoạn trường có hay
Hai ta giấc mộng đêm này
Ngân Hà Ô Thước chén đầy chén vơi
Uống cho nghiêng ngả mặt trời
Bình minh không đến...tuyệt vời ta say ...
http://www.trinhnu.net/tho/102101