
Biển*
Anh Tuấn
Đêm nay lòng cửa biển
Xanh mắt biếc khung trời
Áo tình, may áo rộng
Vớt vạn ánh sao trời
Biển lặng sóng bình yên
Sao phiến đá muộn phiền
Xót xa và khắc khoải
Nằm loã thể muôn niên
Nhìn tượng đã mông lung
Mơ ước mộng tương phùng
Hỏi sao người không biết
Biển muôn kiếp tình chung
Tim ước ao là biển
Khát khao ánh mặt trời
Thắp sáng niềm hy vọng
Thuỷ chung đến trọn đời
Tình yêu biển miên man
Như nỗi nhớ mây ngàn
Ngút cao ngàn con sóng
Âu yếm áng thời gian
Vòng tay biển ân cần
Ôm, nhắn nhủ tình nhân
Thét gào theo năm tháng
Rằng, yêu chỉ một lần