KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC MỘT VĨ NHÂN

Nelson Mandela-- tín đồ vĩ đại của tự do, biểu tượng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở nước Nam Phi và là một trong những nhân vật chính trị xuất chúng trong thế kỷ 20, đã qua đời lúc 20h50 ngày 5/12. ở tuổi 95.
Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã có 67 năm đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp của hòa bình, nhân đạo, công bằng xã hội và hòa giải dân tộc.
Ông từng bị cầm tù 27 năm vì chống lại chế độ phân biệt chủng tộc cho tới khi được thả vào năm 1990.
Năm 1993, ông được trao giải Nobel Hòa bình cùng Frederik Willem de Klerk, lãnh đạo Nam Phi da trắng từng ra lệnh thả ông. "Hoạt động của họ đã chấm dứt một cách hòa bình chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, và đặt nền tảng cho một nước Nam Phi dân chủ mới", nhận xét của Ủy ban Nobel Hòa bình ca ngợi công lao của ông.
Năm 1994, ông trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.
Ngày 11/11/2009, Liên hợp quốc đã vinh danh cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela với quyết định lấy ngày 18/7, ngày sinh của ông- là "Ngày Quốc tế Nelson Mandela".
___________________

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma thông báo trong bài diễn văn đọc trên truyền hình trước toàn thể nhân dân: “Đất nước chúng ta mất đi người con vĩ đại nhất. Toàn thể dân tộc ta mất đi một vị cha đáng kính”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ca ngợi Nelson Mandela là "một người khổng lồ của công lý”
"Nhiều người trên thế giới chịu ảnh hưởng từ cuộc đấu tranh vô ngã của ông cho phẩm giá, bình đẳng và tự do của con người. Ông đã chạm đến cuộc sống của chúng ta theo những cách sâu sắc riêng", ông Ban nói. "Chỉ với những con người vĩ đại như Nelson Mandela, nhân dân châu Phi mới có thể được hưởng tự do và phẩm giá của con người".

Ít phút sau khi cái chết của Mandela được công bố, Hội đồng Bảo an LHQ cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ ông.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói:
”Hôm nay, ông ấy (Nelson Mandela-PV) đã về nhà. Thế giới mất đi một trong những người can trường và hoàn hảo nhất. Tôi không hiểu cuộc đời mình sẽ đi về đâu nếu không có tấm gương Nelson Mandela.”
“Ông Nelson Mandela đã sống vì lí tưởng. Ông đã làm được nhiều hơn những gì mong đợi. Hôm nay, ông đã ra đi. Chúng ta đã mất đi một người “có ảnh hưởng, can đảm và tận tâm”. Giờ đây, ông đã không còn là của riêng ai nữa, ông đã thuộc về lịch sử. Cả cuộc đời, ông đã hi sinh vì tự do của đất nước”.

Thủ tướng Anh David Cameron so sánh việc lãnh đạo da màu qua đời như "một ánh sáng vĩ đại vụt tắt". "Mandela là một huyền thoại trong cuộc sống và bây giờ là cả trong cái chết, một người anh hùng thế giới thực thụ", ông Cameron nói. "Được gặp ông là một trong những vinh dự lớn nhất của đời tôi. Trái tim tôi xin được chia sẻ nỗi đau buồn của gia đình ông và toàn thể người dân Nam Phi cũng như trên khắp thế giới, những người mà cuộc sống của họ đã đổi thay nhờ lòng dũng cảm của ông".

Văn phòng của ông ở phố Downing cũng treo cờ rủ như một cách bày tỏ sự kính trọng đối với Mandela.

Thủ tướng Australia Tony Abbott ca ngợi Mandela là "một con người vĩ đại thực sự".
"Nelson Mandela sẽ mãi mãi được nhớ đến hơn cả một nhà lãnh đạo chính trị, ông là một lãnh đạo mẫu mực", ông Abott nói. "Dù thế giới không bao giờ còn nhìn thấy một Nelson Mandela khác nữa, ông vẫn truyền cảm hứng cho mọi người để sống can đảm và trung thực hơn".

Châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, những nơi từng trải qua cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn đối với người anh hùng.

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan gọi Mandela là "một trong những nhà giải phóng vĩ đại nhất nhân loại", trong khi người đồng cấp của Mexico cho rằng "nhân loại đã mất đi một chiến binh chiến đấu không biết mệt mỏi cho hòa bình, tự do và bình đẳng".

"Tấm gương của nhà lãnh đạo vĩ đại này sẽ dẫn dắt tất cả những ai đang đấu tranh cho công lý trong xã hội và hòa bình trên thế giới", Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nhấn mạnh.
...................................

Tôi chỉ là một “phó thường dân” bé mọn, vô danh của Việt Nam, không biết nói gì hơn ngoài việc bàng hoàng, bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính cẩn nghiêng mình trước vĩ nhân Nelson Mandela- tín đồ vĩ đại của tự do, người can trường và hoàn hảo nhất, một huyền thoại trong cuộc sống...
Và trong tâm khảm luôn nâng niu, trân trọng 1 trong những những câu nói bất hủ của Người:
* "Những nhà lãnh đạo thực sự phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự tự do của dân tộc họ".
* "Không phải vua và tướng tạo ra lịch sử mà chính là đám đông quần chúng, những công nhân, nông dân, bác sĩ, luật sư".

Khi còn sống Nelson Mandela từng tuyên bố: "Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Khi một người đã hoàn thành điều người đó coi là trách nhiệm với dân tộc của ông ta, với đất nước của ông ta, ông ta có thể yên nghỉ. Tôi tin rằng tôi đã hoàn thành nỗ lực đó, và vì vậy, đó là lý do tôi sẽ ngủ yên trong vĩnh hằng".

Và nay, ông đã ra đi vào tuổi 95 đã là Đại thọ lắm rồi, nhưng với tôi- thật ngậm ngùi và thương tiếc lắm thay!

Bỗng dưng tôi chợt thích và thầm thì đọc 2 câu thơ của nghệ sĩ, soạn giả cải lương Phong Trần Tiến (Tư Chơi), người bạn đời đầu tiên của nữ diễn viên tài sắc Phùng Há:

“Những thằng đáng chết sao không chết
Để chết chi người đáng sống lâu”

Mong những dòng lượm lặt, tâm cảm này được thay cho một bông hoa dã quỳ mộc mạc, bé nhỏ nơi phố núi sẽ vượt không gian muôn trùng, gửi đến nơi xa xôi ở đất nước Nam Phi để kính viếng Người!

Một đêm đông, trên giường bệnh

Văn Châu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả