
Con cứ tưởng
Như thuyền êm trên sóng nước trong xanh
Con cứ tưởng dòng đời trôi êm ả
Chợt mưa bão con lạc hướng tròng trành
Trong lo sợ con tìm Chúa muôn ngả…
Như bông hoa xinh đẹp giữa nắng mai
Con cứ tưởng vườn tình không héo úa
Hạnh phúc rơi khi cánh gió lung lay
Trong đau khổ con trách than tại Chúa…
Như phận người ươm tham vọng ngập tràn
Con cứ tưởng cửa lợi danh rộng mở
Hụt chân vào lốc xoáy của nhân gian
Trong yếu đuối con xin Chúa che chở…
Con cứ tưởng Chúa để con bơ vơ
Bỏ con lại một mình trong tăm tối
Con cứ tưởng Chúa quay mặt hững hờ
Chẳng đoái nghe lời con đang thống hối
Luôn bên cạnh dẫu Chúa xót xa lòng
Bởi có lúc con không tìm Chúa nữa
Tay rộng mở tim khao khát chờ mong
Dù bao lần con khước từ tình Chúa!
Tâm Đoan