Ta lại bên đời
Ta vẫn rong chơi giữa chốn nầy
Nỗi niềm cô đọng cũng vèo bay
Xếp trang thơ thẩn không nhìn nữa
Mà tấc lòng riêng mãi nhớ hoài
Thì thôi...trở lại thềm rêu cũ
Nghe lá đong đưa - tiếng sóng trầm
Bờ xa con nước chờ trăng mọc
Ta lại bên đời - đếm tháng năm.
TiCa
Tên: Nguyễn Xuân Hòa
Nghề nghiệp: Kiến Trúc Sư
Bút danh: TiCa
Năm sinh: Năm Thìn bão lụt, trung tuần tháng ba
Sinh quán: Quê hương Tây Sơn Nguyễn Huệ
Trú Quán: Nam Cali, Hoà Kỳ
Sở thich: Khảo cứu, sáng tác thơ, văn, nhiếp ảnh, hội hoạ
Chủ đề: Tinh người, cái đẹp của thiên nhiênHoạt động: Không là thành viên của bất cứ hội đoàn nào