Nhìn màu áo, biết lòng em tỏ ?

- Yêu anh, em mặc áo màu xanh!
Em nói, khi em mặc áo vàng
Cơn gió cuối thu hờn thổi mạnh
Áo vàng nép sát, tựa lòng anh
- Ghét anh, em mặc áo màu vàng!
Em nói, khi em mặc áo xanh
Cơn gió cuối thu buồn rũ cánh
Áo xanh vùng vẫy, cách lòng anh
Em vỗ nhẹ tay, cất tiếng cười
Biết em đùa cợt, thế mà vui
Áo hồng, áo tím, em thay đổi
Những lần quanh quẩn ở gần tôi
Duy nhất một lần mặc áo xanh
Màu vàng chỉ thấy lúc chiều hanh
Làm sao tôi biết em yêu, ghét?
Chiếc lá cuối thu đã bỏ cành!
Phạm Thiên Thanh