XA ANH


Mình chia tay ngày đông buồn gió lộng
Nắng u hòai loang lổ vết rêu phong
Tìm đâu thấy tiếng cười chiều hương động
Cả không gian chung nỗi nhớ quặn lòng


Em nhớ anh kỉ niệm cũ xoay vòng
Cứ chồng chất những tháng ngày đắm đuối
Nhớ không anh mình đã từng bối rối
Nụ hôn đẫu xao xuyến đặt lên môi


Gío thì thầm hoa nắng cũng chơi vơi
Suối tóc mây cả khỏang chiều  thơm ngát
Hương tình yêu ủ men nong khao khát
Cả mùa yêu bừng ánh sáng diệu kì



Thắp tim mình bằng ngọn lửa tình si
Nên đôi lúc  giận  hờn ghen vô cớ
Bảo giận lâu mà chao ôi nhung nhớ
Có một ngày cứ ngỡ đến trăm năm


Giờ xa anh đời loang vết lăn trầm
Buốt giá mùa đông với những ngày không nắng
Một  mình em lặng buồn bên hiên vắng
Bật nhớ thương ru khoắc khỏai say mem.!

Thuyền Thu








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả